Chí Phèo thôn...

Thứ tư, 12/11/2014 11:17

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến quá trình điều tra vụ đâm trọng thương CA viên xã Hải Sơn (H. Hải Lăng, Quảng Trị) khi làm nhiệm vụ, CAH Hải Lăng cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tý (1966, trú đội 1, thôn Lương Điền, xã Hải Sơn) để làm rõ. Lãnh đạo CAH cũng đã kịp thời thăm hỏi và khẩn trương quyên góp ủng hộ để cứu chữa cho nạn nhân là anh Thân Trọng Hậu (1966, CA viên phụ trách địa bàn đội 4, thôn Lương Điền) bị Tý đâm vào phía trái vùng cổ, đứt tĩnh mạch, máu tràn màng phổi, hiện vẫn đang thở bằng máy tại BVT.Ư Huế. Trước vụ việc nghiêm trọng khiến dư luận bức xúc, chúng tôi đã về Hải Sơn tìm hiểu cụ thể. Không chỉ xót xa trước gia cảnh bĩ cực của nạn nhân mà chính vợ con can phạm cũng bi đát, sống như địa ngục khi bị “cai quản” bởi kẻ nát rượu, bạo lực Nguyễn Văn Tý bao năm qua.

Anh Lê Thanh Thủy - Phó CAX Hải Sơn cho biết, 21 giờ ngày 21-10, anh Trần Vinh, CA viên đội 1, thôn Lương Điền nhận được tin báo tại nhà Tý xảy ra bạo hành gia đình. Khi đến nơi, anh Vinh thấy Tý (đã uống nhiều rượu) chuẩn bị đốt quần áo vợ con giữa sân. Thấy Tý tỏ ra hung hăng nên anh Vinh điện báo cấp trên. Nhận được thông tin vụ việc, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn là ông Nguyễn Khánh Vinh điều động anh Thủy và anh Thân Trọng Hậu đến hỗ trợ anh Vinh giải quyết. Đến nhà, lúc này chị Trần Thị Trà (vợ của Tý) đã ôm con nhỏ chạy lánh nạn sang nhà hàng xóm.

Vào trong, chỉ thấy đứa con gái lớn của Tý là cháu Linh (1998) nằm bất tỉnh trên giường mà không thấy Tý. Lực lượng CAX bố trí người sơ cứu, đồng thời tìm chị Trà về để đưa cháu đi cấp cứu. Sau khi chị Trà về, anh Thủy, anh Hậu và anh Vinh đi quanh nhà tìm Tý. Khi vừa xuống bếp (không có ánh sáng) thì đối tượng Tý bất ngờ lao ra, cầm dao sắc dài đâm thẳng về trước, trúng vào cổ trái anh Hậu. Rút dao, Tý định đâm tiếp nhưng anh Thủy và anh Vinh kịp thời khống chế, tước hung khí. Trong đêm đó, đối tượng Tý được chuyển giao CAH thụ lý.

Cháu Linh sau khi được cứu tỉnh lại đã kể bị cha đánh đến bất tỉnh. Việc Tý nát rượu cả làng ai cũng biết. Tuy nhiên, việc anh ta hay đánh vợ con diễn ra nhiều năm nhưng chị vợ âm thầm chịu đựng không báo cơ quan chức năng để nhờ can thiệp, giải quyết. Sống đời “Chí Phèo”, Tý chẳng còn gì quan tâm ngoài rượu, nhà nghèo càng khốn đốn hơn. Đặc biệt, vợ con Tý sống như địa ngục, thường trực khiếp sợ. Liên quan đến vụ án, thông tin cho hay vào gần tối 21-10, Tý bắt vợ làm thịt gà để y nhậu. Vợ làm thịt gà, bày biện xong xuôi thì Tý một mình ngồi ăn, chẳng hề gọi vợ con. Uống hết 1 xị rượu thì anh Tý đâm cáu, chê thịt gà dở rồi đánh vợ. Sau khi gây án, Tý bị dẫn giải ra CQĐT CAH. Ở nhà, mẹ con chị Trà chưa hết hoảng loạn, kinh tế kiệt quệ lâu nay, chẳng tìm được gì đáng giá để bán mà hỗ trợ cho gia đình anh Hậu.

Theo anh Thủy, anh Hậu tham gia lực lượng CAX từ năm 1999, là người tận tình với công việc, được làng trên xóm dưới ngợi khen. Gia đình anh Hậu là hộ cận nghèo, có 4 đứa con. Ngôi nhà xây từ hơn 10 năm trước vừa mới tô nhưng vẫn chưa thể quét màu. Vào tháng 8-2014, chị Lan (vợ anh Hậu) và con gái đi ngang qua đường bị xe máy đâm khiến chị Lan gãy 2 chân, con gái gãy đùi đều phải nẹp vít. Bao nhiêu tiền vay mượn điều trị vẫn chưa trả nay dồn dập thêm chuyện anh Hậu khiến tình hình thêm bi đát. Trước gia cảnh khó khăn của anh Hậu, UBND xã Hải Sơn đã hỗ trợ bước đầu cho anh Hậu. UBND H. Hải Lăng và CAH cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho anh Hậu.

Bảo Hà